Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/12: Ký Ức Giáng Sinh

    Giáng sinh là dịp để bạn làm mới lại mối quan hệ của mình với Chúa, với bản thân và với những người thân yêu. Những năm trước đây, bạn thường làm gì vào dịp Giáng sinh? Có kỷ niệm nào khiến bạn nhớ nhất?

    “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những người ở dưới luật pháp, và nhờ đó chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài”. (Ga-la-ti 4:4-5)

    Tôi không biết bạn làm gì vào dịp lễ Giáng sinh. Còn vợ chồng tôi thì vào ngày thứ Bảy trước Giáng sinh, chúng tôi sẽ đến sum vầy với gia đình con gái, cùng nấu những món ăn ngon, chơi một số trò chơi, đi dạo và ngủ nghỉ.

    Vào buổi sáng Giáng sinh, chúng tôi sẽ duy trì truyền thống hàng chục năm của gia đình mình. Vì ba mẹ chúng tôi phục vụ trong Hội Cứu Thế Quân và phải thường xuyên xa nhà nên mỗi mùa Giáng sinh cứ thế trôi qua. Tuy nhiên, vào buổi sáng Giáng sinh, ông bà luôn thu xếp để có mặt ở nhà. Chúng tôi dùng bữa sáng với nhiều loại thức ăn. Sau đó, chúng tôi sẽ tập trung ở phòng khách xung quanh cây thông Giáng sinh. Phía bên dưới cây là những chiếc hộp giấy đựng quà, bên trong có ghi lời chúc. Lý do vì sao những món quà chỉ trông đơn giản chứ không được cầu kỳ là vì chúng tôi không có nhiều thời gian. Hầu hết thời gian trước lễ Giáng sinh, chúng tôi phục vụ những người khác nên không có thời gian đi mua sắm và gói quà cách chu đáo cho bản thân mình. Nhưng tôi không quá bận tâm về điều đó.

    Trước khi mở quà, ba tôi sẽ mở Kinh Thánh bản Truyền thống ở trong sách Lu-ca 2. Hoặc là ông sẽ đọc nó, hoặc là ông sẽ chỉ định một thành viên trong gia đình đọc. Câu chuyện trong đó không bao giờ cũ. Mỗi năm, tôi cảm thấy như thể có một luồng không khí trong lành, mát mẻ thổi vào tâm hồn mình khi lắng nghe câu chuyện này. Rồi ba tôi sẽ đốt cây nến trắng và mọi người cùng vỗ tay hát bài “Chúc mừng sinh nhật Chúa Giê-xu”.

    Phải, tôi biết truyền thống tổ chức Giáng sinh của gia đình mình trông có vẻ cổ lỗ sĩ. Nhưng tôi cảm thấy đó là điều vô giá mà không gì có thể mua được. Mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm đó, hai mắt tôi bắt đầu nhoè đi trong những ký ức ngọt ngào. Tôi nhớ hồi còn là một thiếu niên, lòng tôi luôn tràn ngập sự biết ơn vui thoả về khoảng thời gian gia đình được sum vầy. Rồi khi lớn lên, tôi càng thấy quý điều đó.

    Ngọn nến thắp lên là lúc bắt đầu thời gian thờ phượng và suy niệm. Trong Ga-la-ti 4:4-5, Lời Chúa cho biết rằng:

    “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những người ở dưới luật pháp, và nhờ đó chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài”.

    Món quà tuyệt nhất không phải được gói trong những giỏ quà cầu kỳ, đắt tiền, nhưng được bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Món quà đó hoàn toàn miễn phí, không bao giờ hư hao, và tồn tại mãi mãi.

    Đó chính là hài nhi Giê-xu, Đấng đến trần gian để chuộc mua sự sống đời đời cho toàn thể nhân loại. Nếu bạn chưa nhận được món quà đó, tôi cầu nguyện xin Chúa cho bạn đón nhận món quà đặc biệt đó trong mùa Giáng sinh này.

    Hãy xem những lời tuyệt vời được chép trong Ê-sai 9:5-6,

    “Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là: “Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng mãi, và nền hòa bình sẽ vô tận trên ngôi Đa-vít và trên vương quốc Ngài, để lập vững và duy trì vương quốc ấy trong công lý và sự công chính, từ nay cho đến đời đời. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ thực hiện điều ấy!”

    Con Trẻ ấy chính là Đức Chúa Trời trở nên con người và sống giữa vòng con người.

    Tôi có thể nói cho bạn biết phần tuyệt vời nhất trong mùa Giáng sinh năm nay của tôi là gì. Chắc chắn đó là thời gian ở bên cạnh những đứa cháu yêu quý của tôi. Và khi ngọn nến trắng được thắp lên, tôi biết rằng đôi mắt mình sẽ ngấn lệ khi chúng tôi hát vang bài ca ngợi khen ân điển cứu chuộc.

    Tôi ước bạn cũng có thể nghe được và cùng hoà lòng hát bài ca ấy.

    Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa Giê-xu vì không có Ngài thì không có mùa Giáng sinh. Cảm ơn Chúa vì Ngài là món quà tuyệt vời nhất mà con nhận được. Xin làm mới lại mối quan hệ của con với Ngài, với chính mình, và với những người xung quanh trong mùa Giáng sinh này. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

    Bạn thân mến, bạn đã nhận được món quà tuyệt vời nhất trong mùa Giáng sinh hay chưa? Nếu bạn đã có món quà đó, hãy chia sẻ với những người thân yêu của mình. Nếu bạn chưa biết món quà đó là gì, hãy liên hệ với chúng tôi. Chương trình rất vui và sẵn lòng chia sẻ với bạn món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất.

    Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *