Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 19/12: Bài Học Lớn Trong Điều Bé Nhỏ

    Mỗi mùa Giáng sinh đến, chúng ta lại thấy người ta trang hoàng nhiều thứ liên quan đến sự ra đời của hài nhi Giê-xu. Một trong những hình ảnh không thể thiếu là chiếc máng cỏ. Hãy thử suy nghĩ xem tại sao Chúa Giê-xu lại nằm trong máng cỏ ? Một đồ vật bình thường như máng cỏ đem lại cho bạn bài học gì?

    “Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ.” (Lu-ca 2:12)

    Khi tôi nhìn xuống máng cỏ Giáng sinh, tôi cảm nhận sự nhắc nhở của Chúa Thánh Linh trong lòng mình rằng, “Luôn có những bài học lớn lao trong những điều bé nhỏ”.

    Tôi bắt đầu suy nghĩ người ta thường dùng máng cỏ để làm gì. Đó là đồ vật dùng để đựng thức ăn cho gia súc như bò, lừa, và thậm chí có thể là cừu.

    Đây là một đồ vật nhỏ bé, dường như không có giá trị. Nhưng trong sách Phúc m Lu-ca chương 2, Lời Chúa nhắc đến món đồ này tới 3 lần cho thấy nó quan trọng hơn so với những gì người ta nghĩ.

    Chúa dẫn tôi đến Cựu Ước trong Xuất Ai Cập ký chương 16, nói về việc dân Y-sơ-ra-ên đang đi trong đồng vắng khi họ thoát ra khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập. Họ than vãn với Chúa rằng họ không có thức ăn. Và Chúa đã ban cho họ ma-na từ trời.

    Từ đó, hành trình nghiên cứu Kinh Thánh của tôi tiếp tục chuyển sang Tân Ước trong Giăng chương 6. Ở đó chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã cho 5000 người ăn chỉ với 5 cái bánh và 2 con cá. Ở phần sau của đoạn Kinh Thánh này, Ngài nói với đoàn dân và các môn đồ rằng:

    “Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-se đã cho các ngươi bánh từ trời đâu; nhưng chính Cha Ta đã ban cho các ngươi bánh thật từ trời. Vì bánh của Đức Chúa Trời là bánh từ trời xuống, ban sự sống cho thế gian… Ta là bánh của sự sống. Ai đến với Ta chẳng hề đói, ai tin Ta chẳng hề khát” (Giăng 6:32,33,35).

    Từ đó, tôi thấy mình trong Ma-thi-ơ 6: 8-13, phần Kinh Thánh quen thuộc, ghi lại lời dạy của Chúa Giê-xu về sự cầu nguyện. Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời biết chúng ta cần gì. Ngài cũng dạy chúng ta phải cầu nguyện như thế nào. Trong câu 11, 12, Ngài cầu nguyện:
    “Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày; xin tha tội cho chúng con, như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con”.

    Khi tôi chăm chú nhìn xem khung cảnh máng cỏ Giáng sinh, tôi nhận ra rằng khi Chúa Giê-xu, Đấng Mê-si-a được sinh ra và được đặt trong máng cỏ, thì Đức Chúa Trời, Cha chúng ta đã ban ma-na, là bánh từ trời cho con người. Đó là thức ăn thiêng liêng nhất hơn tất cả điều gì được ban cho trước đây. Chúa Giê-xu chính là “ma-na từ trời” của chúng ta.

    Đáng buồn thay, nhiều người trong dân Y-sơ-ra-ên vẫn phàn nàn dù họ đã nhận được ma-na. Nhiều người ngày nay cũng vậy, dù đã nhận Chúa Giê-xu, bánh từ trời, nhưng họ vẫn không cảm thấy thỏa lòng, vẫn cứ tiếp tục phàn nàn. Hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu là bánh của sự sống, là lương thực mà chúng ta phải nên cầu xin để có “đồ ăn đủ ngày”. Khi chúng ta ăn bánh của sự sống, thì trong tâm linh của chúng ta, những điều dơ dáy, bất khiết cần phải được loại bỏ. Và như vậy, chúng ta cần phải cầu xin sự tha thứ từ Chúa.

    Chúng ta hãy trở lại và nhìn vào máng cỏ Giáng sinh một lần nữa. Hài nhi trong máng cỏ là Đấng mà biết bao nhiêu người trông mong, ngưỡng mộ, là Đấng mà người ta đến chiêm ngưỡng và dâng tặng lễ vật. Nhưng cũng chính Giê-xu này về sau bị người ta chối bỏ, bắt phải chịu nhục hình và giết đi vì cớ tội lỗi của bạn và tôi. Ngợi khen Chúa vì Ngài không chết luôn nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết. Và giờ đây, chúng ta có thể đến bên máng cỏ, nhận lấy bánh của sự sống làm lương thực hằng ngày và uống sông nước hằng sống tuôn tràn.

    Nguyện Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta cái nhìn tươi mới khi chúng ta đến với máng cỏ, nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, Đấng Mê-si-a, Cứu Chúa chúng ta giáng sinh.

    Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì khi nhìn vào máng cỏ Giáng sinh, con nhận biết rằng chính Chúa Giê-xu là bánh của sự sống, là thức ăn làm sống lại tâm linh chết chóc của con. Xin giúp con sống với lòng biết ơn và chia sẻ bánh sự sống này cho nhiều người thay vì phàn nàn, oán trách. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

    Bạn thân mến, chắc hẳn máng cỏ đã cho bạn cái nhìn tươi mới và đầy ý nghĩa về Chúa Giê-xu, về sự Giáng sinh của Ngài. Hãy suy ngẫm về những hình ảnh khác mà bạn thường thấy trong lễ Giáng sinh và chia sẻ với chúng tôi bài học bạn nhận được. Chương trình mong muốn lắng nghe cảm nhận của bạn.

    Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *