Câu Chuyện Phúc Âm Số 1507: Gánh Lấy Yêu Thương


    Nói về Tình yêu thương, một đề tài mà nhân loại vẫn nhắc đến từ thuở sơ khai cho đến bây giờ, dẫu trong thời cổ xưa hay hiện đại, tình yêu thương vẫn hiện hữu trong cuộc sống của con người, và dẫu có biết bao khám phá, Tình yêu thương vẫn mãi là một khu vườn có quá nhiều điều kỳ diệu.
    Hôm nay, chúng ta lại cùng nhau đến với một mẫu chuyện ngắn nữa:
    Chuyện hai anh em
    Có hai anh em nhà nọ cùng làm việc trên một nông trại của gia đình. Người anh đã lập gia đình, còn người em vẫn còn độc thân. Mỗi khi kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc, hai anh em lại chia đều những gì mình đã làm được trong ngày, cả phần lúa gạo cũng như lợi nhuận.
    Một ngày nọ, người em bỗng nghĩ thầm trong bụng: “Thật không công bằng khi chia đôi mọi thứ với anh. Mình chỉ có một thân một mình, có cần gì nhiều đâu cơ chứ!”. Nghĩ thế, nên từ đó trở đi, cứ mỗi tối, anh lại lấy bớt phần thóc của mình, băng qua cánh đồng nhỏ giữa hai nhà và đổ vào kho thóc của người anh.
    Trong khi ấy, người anh cũng thầm nghĩ trong lòng: “Thật không công bằng khi mình chia đều mọi thứ với em. Mình đã có vợ, có con, không còn phải lo lắng điều gì nữa, còn em mình chỉ có một mình, đâu có ai để lo cho tương lai”. Và thế là người anh, vào mỗi tối, cũng lấy bớt phần thóc của mình và đổ vào kho của người em.
    Cả hai anh em đều rất ngạc nhiên khi lượng thóc của mình vẫn không vơi đi chút nào so với trước đó. Rồi một tối nọ, cả hai anh em va phải nhau trong lúc thực hiện kế hoạch của mình. Và họ đã hiểu ra mọi chuyện. Bỏ rơi bao thóc trên tay, hai anh em xúc động ôm chầm lấy nhau…
    Câu chuyện thật cảm động phải không các bạn. Có thể ở một nơi nào đó trên thế giới, những câu chuyện tương tự vẫn xảy ra hằng ngày, hằng giờ; và nó như là một bài ca muôn thuở của nhân loại, dẫu chiến tranh, loạn lạc, thiên tai… nhưng tình yêu thương vẫn hiện hữu trong tận sâu tâm hồn của mỗi người.
    Bài học chúng ta nhận được hôm nay, đó là sự sẻ chia của hai người anh em với nhau. Ai cũng có những khó khăn riêng của mình, nhưng không vì khó khăn đó mà không nghĩ đến người khác. Chính Tình yêu thương đã thúc đẩy họ làm những việc như vậy, và qua đó họ lại yêu thương nhau nhiều hơn nữa. các bạn hãy tưởng tượng xem, nếu hai anh em không có những ý nghĩ trên thì tình cảm của họ có thắm thiết như vậy không?
    Đó là chúng ta yêu thương người anh em, người thân ruột thịt của mình. Có ai yêu mến kẻ thù của mình không? Chắc chắn các bạn sẽ trả lời là không”, bởi đã là kẻ thù, thì làm sao mà yêu thương được.
    Vậy mà Chúa Giêxu đã dạy các môn đồ như thế này:
    “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.
    Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? ….
    Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? ….
    Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.”
    (sách Phúc Âm Mathiơ đoạn 5, câu 44 đến câu 48)
    Chắc các bạn cũng lấy làm lạ, nhưng đó là điều Chúa dạy, và chúng ta nên làm. Bởi nếu chúng ta ghét kẻ thù nghịch mình thì chúng ta cũng không hơn gì họ, và đó là điều hiển nhiên đối với mọi người. Tuy nhiên, yêu những kẻ thù nghịch mình mới là điều chúng ta cần làm để thể hiện tấm lòng bao dung, cao cả của một người hiểu biết được lẽ đạo.
    Trong khi các bạn chưa trở về cùng Đức Chúa Trời, các bạn đang có những lời nói, hành động chống nghịch cùng Đức Chúa Trời, theo lẽ tự nhiên, các bạn sẽ phải bị Ngài ghét bỏ. Nhưng không, Ngài rất yêu thương các bạn và luôn cho các bạn những cơ hội để trở lại cùng Ngài, và chuyên mục Câu chuyện Phúc Âm của chúng tôi cũng là một cơ hội để các bạn có thể hiểu biết thêm về tình yêu của Chúa dành cho các bạn.
    Đức Chúa Trời có sẵn một chương trình dành cho nhân loại, những người đang lầm đường lạc lối, đang chối bỏ, chống đối Ngài. Tất cả những sai lầm, tội lỗi của họ đều được tha thứ bởi sự gánh thay của Chúa Giêxu, chính vì vậy mà Kinh Thánh còn gọi Ngài là Chúa Cứu thế Giêxu.
    Đức Chúa Trời yêu thương các bạn, đó là điều chắc chắn, và Tình yêu thương của Ngài sẽ được thể hiện trong đời sống các bạn một khi các bạn thuộc về Ngài. Khi đã sống với Tình yêu thương của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ trở nên một con người tươi mới, đem lại niềm vui cho nhiều người, bởi vì các bạn đã biết yêu thương, yêu thương theo cách Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại chứ không phải tình yêu thương hẹp hòi mà con người hằng có.
    Để được làm con của Đức Chúa Trời, rất đơn giản, các bạn chỉ phải bằng lòng tin nhận Chúa Giêxu, bằng lòng trở về với Đức Chúa Trời để được nhận lại địa vị mà mình đã mất, đó là được làm con của Đức Chúa Trời. Tất nhiên còn nhiều điều mà các bạn chưa thể hiểu, nhưng một khi các bạn đã gia nhập vào cộng đồng dân Chúa, các bạn sẽ được học hỏi, được khám phá nhiều điều thú vị, và lúc ấy các bạn sẽ biết chắc chắn rằng, sự lựa chọn hôm qua nay của các bạn là hoàn toàn đúng đắn.
    Hãy đến với Chúa Giêxu để nhận được Tình Yêu thương tuyệt vời từ nơi Ngài. Chúng tôi đang chờ tin vui của các bạn qua địa chỉ email: [email protected]. các bạn cũng có thể nhờ một tín hữu Tin Lành hướng dẫn cho các bạn cách đến với Chúa Quý hoặc hãy cầu nguyện theo sự hướng dẫn của chúng tôi:
    “Kính lạy Đức Chúa Trời, hôm nay, qua chương trình Câu chuyện Phúc Âm, con nhận biết được tình yêu của Ngài dành cho chúng con thật tuyệt vời, không gì sánh bằng. Xin Ngài cho con được làm con của Ngài, trong khi con còn chưa hiểu biết nhiều, xin Ngài hướng dẫn, dạy dỗ con và cho con có cơ hội để hiểu biết về cuộc đời của một con Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêxu. Amen.”
    Hãy gánh lấy yêu thương các bạn nhé! Nguyện xin Chúa ban ơn dư dật trên đời sống của các bạn!

    PTV: Kim Tiến

    BTV: Vũ Hướng Dương

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *