Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/12: Bước Đi Trong Sự Vâng Lời

    Trong quá trình hầu việc Chúa, bước đi theo tiếng gọi của Ngài, không ít lần chúng ta cảm thấy nản lòng vì những áp lực bủa vây. Dù hoàn cảnh có ra sao đi nữa, Chúa muốn nhìn thấy chúng ta bước đi trong sự vâng lời, làm theo sự dẫn dắt của Ngài.

    “Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi và các ngươi sẽ làm dân Ta. Hãy bước theo mọi đường lối Ta dạy, để các ngươi được phước.” (Giê-rê-mi 7:23)

    Đọc những lời đầy đau đớn của họ, tôi nắm chặt đôi tay mình lại. Dù đặt mình trong trường hợp của họ, nhưng tôi không biết phải làm sao để giúp họ vơi đi nỗi đau. Tôi cảm thấy xấu hổ và bất lực vì không nghĩ ra lời nào để an ủi, giúp đỡ họ. Và đó là một buổi sáng như thường lệ khi tôi làm công việc mình, thành viên của một nhóm trên mạng xã hội chuyên hỗ trợ những ai đang chăm sóc người bệnh.

    Có người nhờ cầu nguyện vì người thân yêu mình bị đi lạc. Một người khác đang đau đớn vì người thân yêu mình vừa qua đời. Một người nữa đang chia sẻ những khó khăn khi làm công việc chăm nom người bệnh và cô ước gì mình nhìn thấy thêm một nụ cười. Một số người cảm thấy sự hy sinh của mình đang giết chết bản thân.

    Đọc tất cả những lời đó, lòng tôi quặn thắt.

    Các nhóm hỗ trợ trực tuyến là cứu cánh trong cuộc chiến của mẹ tôi với căn bệnh Alzheimer. Căn bệnh khiến mẹ tôi đi lòng vòng từ phía đầu này sang phía đầu kia mà vẫn không về được phòng của mình. Căn bệnh khiến cảm xúc của tôi cũng chạy từ đầu này sang đầu kia khi tôi phải xử lý những trường hợp khẩn cấp và cố gắng quân bình cuộc sống, công việc, hôn nhân và giấc ngủ của bản thân.

    Và rồi tôi tham gia những nhóm hỗ trợ này với hy vọng giúp đỡ những người đang làm công tác chăm sóc người bệnh. Nhưng buổi sáng hôm nay, tôi cảm thấy mình bất lực. Tôi tin là Chúa kêu gọi tôi trong chức vụ giúp đỡ những người đang nuôi dưỡng bệnh nhân nhưng tôi lại cảm thấy thất bại. Tôi muốn bỏ cuộc.

    Sau đó, tôi ra ngoài đi dạo để tìm chút yên tĩnh cho tâm hồn mình, cũng là để trò chuyện với Chúa, để giải bày tâm tư của tôi. Lời Chúa trong Rô-ma 8:28 đến với tôi, “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài”. Tôi biết Chúa kêu gọi tôi theo ý định của Ngài. Ngài không chọn tôi để làm tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người. Đó là công tác của Ngài. Còn việc của tôi là góp phần tuỳ theo sự kêu gọi Ngài ban cho mình. Tôi có thể giúp đỡ một vài người tại một số thời điểm nhưng tôi không thể giúp tất cả mọi người mọi lúc. Chỉ có Chúa mới làm được điều đó. Ngài gọi tôi trong công tác viết lách, hướng những người đang chăm sóc bệnh nhân đến ân điển Ngài và khích lệ họ nhìn thấy sự đẹp đẽ thay vì những bực nhọc, mệt mỏi. Cho dù họ khước từ ân điển Chúa thì tôi vẫn phải tiếp tục sự kêu gọi của mình. Đó là những gì mà Chúa Giê-xu đã làm.

    Chúa muốn sự vâng lời hơn của tế lễ, hơn là sự hy sinh. Vâng lời là đáp ứng với một yêu cầu làm gì đó. Còn hy sinh là chấp nhận tổn thương vì cớ một điều gì khác hơn. Chúa phán trong Ô-sê 6:6:

    “Vì Ta muốn lòng thương xót chứ không phải sinh tế”

    Chúa cũng truyền lệnh cho chúng ta rằng “Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi và các ngươi sẽ làm dân Ta. Hãy bước theo mọi đường lối Ta dạy, để các ngươi được phước.” (Giê-rê-mi 7:23).

    Chúa Giê-xu đã hy sinh chính mình Ngài. Ngài đến sống giữa thế gian và chết cách đau đớn để chúng ta được hưởng sự sống đời đời. Ngài chính là hình mẫu của sự hy sinh, dâng chính mình làm sinh tế.

    Còn Áp-ra-ham để lại cho chúng ta tấm gương của sự vâng lời khi ông sẵn lòng hy sinh Y-sác, con mình. Hay một tấm gương khác là Đa-ni-ên, chấp nhận ở trong hang sư tử chứ không chịu từ bỏ việc cầu nguyện.

    Chúa Giê-xu phán:

    “Ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em nầy của Ta, tức là đã làm cho Ta.” (Ma-thi-ơ 25:40). Đó chính là nét đẹp khi chúng ta vâng lời phục vụ.

    Chúa không kêu gọi tôi phải giúp đỡ tất cả mọi người và tôi cũng không cần phải hy sinh, chết thay cho người khác. Ngài kêu gọi tôi hướng người khác đến với ân điển Ngài.

    “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi. Đó chẳng phải là làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6:8)

    Tôi đã nhận được những gì tôi cần cho buổi sáng hôm đó. Là thành viên trong nhóm hỗ trợ, khi nhận những lời cay đắng và thương tổn, nếu Chúa dẫn dắt tôi phản hồi thì tôi sẽ làm như vậy. Còn nếu Chúa hướng dẫn tôi phải im lặng, cứ lắng nghe thì tôi sẽ làm như thế. Tôi sẽ yên nghỉ trong sự vâng lời Đấng đã hi sinh cho tôi và giúp tôi được dự phần trong ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Cha.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, Ngài biết những khó khăn, mệt mỏi và áp lực mà con đang đối diện khi làm công việc Ngài. Xin thêm sức cho con và giúp con luôn trung tín, vâng lời Ngài. Xin dẫn dắt con biết phải làm gì là tốt nhất để đưa người khác đến với tình yêu và ân điển Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

    Bạn thân mến, hầu việc Chúa chưa bao giờ là dễ dàng. Khi đối diện với những áp lực, khó khăn, hãy tìm đến Chúa. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn luôn vâng lời Ngài để tiếp tục bước đi trong sự kêu gọi dù hoàn cảnh có ra sao.

    Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *