Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 28/12: Viên Đá Lấp Lánh

    Sau thời gian gọt giũa, tinh luyện, những viên đá quý, những viên kim cương sẽ càng thêm giá trị. Dù là những con người bình thường, khi được Chúa tinh luyện, Cơ Đốc nhân chúng ta sẽ toả sáng cho Chúa và phản chiếu vinh quang Ngài cho nhiều người.

    “Ngày ấy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ sẽ giải cứu dân mình như bầy chiên của Ngài; họ sẽ chiếu sáng trên đất như những viên đá quý lấp lánh trên vương miện” (Xa-cha-ri 9:16)

    Người ta giao một viên kim cương lớn còn thô ráp cho một nghệ nhân lành nghề để tạo ra cái mà ngày nay được gọi là viên kim cương “Hy vọng”. Người thợ thủ công giữ viên đá quý này trong hơn một năm, lật đi lật lại, xác định xem phải cắt từng góc cạnh như thế nào để phản ánh sự sáng bóng và vẻ đẹp tinh tế của nó. Ông cẩn thận gọt giũa từng chút một cho đến khi có thể cầm và chiêm ngưỡng viên ngọc tuyệt đẹp này tỏa sáng với tất cả vinh quang của nó.
    Mọi người bây giờ đứng yên trong kinh ngạc lạ lùng khi họ nhìn thoáng qua viên kim cương này với trị giá được ước tính lên đến 250 triệu đô la.
    Giữa kim cương và Cơ Đốc nhân trung tín có những điểm tương đồng – đó là sự tinh luyện qua lửa và áp lực. Chúng ta trải qua sức nóng của những thử thách của lửa hừng và áp lực của thế giới này. Nhưng nếu muốn trở thành viên ngọc quý thì chúng ta cần phải chịu đau đớn để những góc cạnh trong đời sống mình được gọt giũa.
    Đức Chúa Trời là người thợ bậc thầy. Ngài nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn ở sâu bên trong cuộc đời chúng ta. Thường thì trải qua nghịch cảnh, đau đớn, buồn khổ và những thử thách không mong đợi, chúng ta sẽ được đánh bóng mỗi ngày. Cha thiên thượng của chúng ta làm công tác này hết sức cẩn thận và Ngài nhìn thấy trước rằng mỗi người chúng ta đều là viên ngọc quý giá trong vương quốc Ngài.
    “Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Họ sẽ thuộc về Ta, làm cơ nghiệp riêng của Ta trong ngày Ta hành động. Ta sẽ thương xót họ như một người thương xót con trai phục vụ mình.” (Ma-la-chi 3:17).
    Tôi cầu nguyện để một ngày nào đó, chúng ta sẽ là những trang sức quý báu ở trong chiếc hộp yêu thích của Chúa.
    Có thể chúng ta không thấy mình quý giá – nhưng đừng bỏ qua hay xem thường những gì mà Đấng Tạo Hoá của cõi hoàn vũ có thể làm với những con người bình thường. Chúng ta là con cái Ngài. Ngài ban cho mỗi người trong chúng ta những ân tứ, khả năng để trở nên viên ngọc quý giá. Chúa không xem bất kỳ ai là tầm thường, không có giá trị.
    Thật lạ lùng thay khi Cha thiên thượng của chúng ta dường như rất vui mừng khi chọn những người như chúng ta trở nên công dân đặc biệt trong vương quốc Ngài.
    “Ngày ấy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ sẽ giải cứu dân mình như bầy chiên của Ngài; họ sẽ chiếu sáng trên đất như những viên đá quý lấp lánh trên vương miện” (Xa-cha-ri 9:16).
    Chúa đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài, chọn lựa chúng ta trở nên con cái Ngài, khiến chúng ta trở nên những chiến binh cầu nguyện, những đầy tớ có tấm lòng thương xót để vươn đến những ai đang thương tổn.
    Kim cương phản chiếu ánh sáng tự nhiên còn Cơ Đốc nhân bày tỏ ánh sáng của Con Đức Chúa Trời. Vẻ đẹp của cả hai có thể được nhìn thấy trong sự lấp lánh và màu sắc tuyệt đẹp chiếu ra từ mỗi góc cạnh.
    “Các con là ánh sáng cho thế gian. Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được.” Ma-thi-ơ 5:14 (MSG)

    Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa đã dựng nên con theo hình ảnh Ngài, chọn lựa con trở nên công dân trong vương quốc Ngài, sử dụng con làm muối của đất, ánh sáng của thế gian, làm viên kim cương lấp lánh, bày tỏ tình yêu, ơn cứu rỗi và vinh quang Chúa ra cho nhiều người. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

    Bạn thân mến, Chúa muốn bạn toả sáng cho Ngài tại chính nơi Ngài đặt để bạn, ở công ty, lớp học, nhà riêng. Hôm nay, bạn sẽ toả sáng cho Chúa như thế nào? Hãy bắt đầu bằng những lời nói ân cần, những hành động tử tế, những sự quan tâm chân thành đến với người xung quanh mình.

    Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *