Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 29/12: Kế Hoạch Cho Năm Mới

    Trong những ngày cuối năm này, chúng ta thường suy nghĩ về những gì sắp diễn ra trong năm mới. Ai cũng lên cho mình những kế hoạch, dự định, mục tiêu, nếu không phải một cách cụ thể trên giấy thì ít nhất cũng hình dung trong đầu. Vậy bạn đã lập kế hoạch cho năm mới của mình như thế nào?

    Đúng ra anh em phải nói: “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia.” (Gia-cơ 4:15)

    Trước khi năm mới bắt đầu, chúng ta thường đưa ra những quyết tâm, dự định. Chúng ta đặt ra mục tiêu năm tới mình sẽ giảm bao nhiêu cân, sẽ tập thể dục nhiều hơn, ăn uống khoa học hơn, làm việc ít hơn, đi ngủ nhiều hơn. Tất cả những mục tiêu đó đều tốt, đều đáng khen, nhưng còn sự kết ước với Chúa thì sao? Chúng ta cố gắng như thế nào để phục vụ Chúa mỗi ngày càng nhiều hơn, càng hiệu quả hơn?

    Bước đầu tiên chúng ta cần làm là phải quyết tâm hơn, kiên định hơn trong việc làm theo ý muốn Chúa. Chúng ta cần suy nghĩ ít hơn về bản thân và tập trung hoàn toàn vào những gì Chúa hoạch định cho chúng ta.

    Gia-cơ cảnh báo con dân Chúa về việc lập kế hoạch chỉ dựa vào những khao khát, mong muốn cá nhân:
    “Bây giờ, hỡi anh em là những người đang nói: “Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán và kiếm lời”. Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay. Đúng ra anh em phải nói: “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia.” Nhưng anh em lại kiêu căng tự phụ! Mọi thứ kiêu căng như thế đều là xấu. Vậy, ai biết điều tốt cần phải làm mà không làm, thì phạm tội.” (Gia-cơ 4:13-17).

    Khi chúng ta lập những kế hoạch và tỏ ra đắc ý, khoe khoang về những dự định làm giàu cho bản thân, thì chúng ta đang phạm tội bởi vì chúng ta chỉ tập chú vào bản thân và bỏ qua ý muốn của Đức Chúa Trời trên cuộc đời mình. Giá trị của những điều Chúa muốn chúng ta làm còn đến đời đời. Những gì chúng ta muốn bây giờ sẽ nhanh chóng qua đi, và ngay cả chính đời sống chúng ta cũng vậy. Như Gia-cơ đã nói, nó chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay.

    Một năm mới bắt đầu cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có một cơ hội nữa để góp phần vào việc xây dựng và phát triển vương quốc Đức Chúa Trời trên đất. Chúng ta vẫn có thể lập những dự định, kế hoạch cho 12 tháng tới, nhưng chúng ta phải nhớ, đừng bao giờ quên cụm từ “Nếu Chúa muốn”. Mọi thành công mà chúng ta có được đều đến từ Ngài. Vì vậy, mọi điều chúng ta dự định, lên kế hoạch chỉ thích hợp và đúng đắn khi chúng ta bắt đầu với Chúa.

    Chúng ta không biết chắc năm mới này sẽ như thế nào. Nhưng chúng ta luôn hy vọng năm này sẽ tốt hơn năm trước. Chúng ta nói lời tạm biệt với những sự hối hận, những lo lắng, muộn phiền, những tranh cãi và cơ hội bị bỏ lỡ. Có thể năm mới sẽ là thời điểm cho sự tăng trưởng trong đời sống cá nhân và lĩnh vực chuyên môn, thời điểm mà bạn gặt hái những thành công mới.

    Trong khi chúng ta ưu tư về tương lai thì Đức Chúa Trời biết những gì sắp diễn ra. Ngài hoạch định mỗi khoảnh khắc của năm mới từ rất lâu trước khi chúng ta sinh ra. Chỉ một mình Ngài nhìn thấy chúng ta sẽ đi đâu và sẽ đối diện điều gì. Và mọi điều diễn ra trong đời sống của chúng ta đều bởi sự cho phép của Chúa. Chúng ta phải nhớ rằng dù tốt hay xấu thì mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời.

    Không có gì sai khi chúng ta suy nghĩ và mong đợi rằng năm mới này sẽ không có những khó khăn, không có điều dữ, chúng ta sẽ không bị bệnh, không phải đối diện nghịch cảnh, không bị người khác làm tổn thương, không bị thất vọng, không bị nợ nần… Nhưng hiện thực của cuộc sống cho chúng ta biết rằng sẽ có nhiều thử thách ập đến chúng ta và đôi khi đương đầu với chúng không phải là điều dễ dàng.

    Ngày qua ngày, trong suốt ba năm, Chúa Giê-xu đi từ thành này sang thành khác, làng nọ qua làng kia để thực thi ý muốn của Đức Chúa Cha. Mọi lúc từ sáng sớm đến chiều tối, đời sống của Chúa Giê-xu bày tỏ thẩm quyền và năng lực của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu sống giữa thế gian này nhưng Ngài không thuộc về thế gian.

    Dù bị bắt bớ, tấn công, đánh đập, khinh chê và khước từ, Chúa Giê-xu vẫn không thay đổi. Ngài biết mình là ai trong Đức Chúa Trời và Ngài luôn sống theo mục đích mà Ngài đến thế gian. Không điều gì có thể làm Ngài phân tâm và xao nhãng ra khỏi chương trình của Đức Chúa Trời.

    Chúa Giê-xu từng trải những cám dỗ mà chúng ta đang đối diện hôm nay. Dù là Con Đức Chúa Trời, Ngài vẫn chấp nhận chịu những đau đớn mà con người kinh nghiệm. Thực ra, chúng ta hiếm khi nghĩ về những tranh chiến mà Chúa Giê-xu đối diện trong suốt những năm tháng sống trên đất. Nhưng thử hãy tưởng tượng, nếu bạn sống ở thiên đàng vinh quang, sau đó đến với thế gian đầy hư hoại, tội lỗi, xấu xa này, thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào.

    Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống theo tấm gương của Chúa Giê-xu. Chương trình của Chúa là để chúng ta hoàn thành ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Ngài. Chúng ta được kêu gọi để sống cho Ngài và bày tỏ con đường dẫn đưa người khác đến với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chọn vâng theo đường lối Ngài, Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ chăm lo cho chúng ta dù chúng ta có đương đầu với bất kỳ điều gì đi chăng nữa. Đức Chúa Giê-xu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha ở thiên đàng cầu thay cho chúng ta. Đức Thánh Linh đang cư ngụ trong đời sống của chúng ta và cũng cầu thay cho chúng ta. Đức Chúa Trời Ba Ngôi của cõi hoàn vũ ở với chúng ta. Không gì có thể đánh bại chúng ta khi chúng ta sống đúng theo ý định của Ngài.

    Chào đón năm mới sắp đến, hãy sẵn sàng tin cậy Chúa hơn bao giờ hết. Thay vì đặt để sự trông cậy vào những hoàn cảnh xung quanh mình, chúng ta cần trông cậy Chúa. Ngài cao hơn tất cả mọi nan đề mà chúng ta sẽ đối diện. Và Ngài sẵn lòng dẫn dắt, bảo vệ và gìn giữ chúng ta. Chúng ta có lời hứa và giao ước của Ngài. Chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài. Và vì vậy, chúng ta sẽ nhìn thấy một năm mới tràn đầy tốt đẹp, tràn đầy ân điển Chúa ban.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con lập kế hoạch, dự định chỉ cho bản thân mình. Xin giúp con hoàn toàn tin cậy Chúa để chào đón năm mới này với những kết ước mới trong sự mở mang vương quốc Ngài trên đất. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

    Quý vị thân mến, nếu bạn đã lập những kế hoạch, mục tiêu cho năm 2020, hãy xem lại bảng kế hoạch bạn làm có đẹp lòng Chúa và ích lợi cho Ngài hay không? Ước ao Lời Chúa hôm nay giúp bạn nhận ra và có sự thay đổi hợp lý trong những dự định, mục tiêu của bản thân.

    Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *